Nhân lúc đông người, Oanh đã lẻn vào phòng của cô dâu, chú rể cạy tủ trộm cắp trang sức gồm hơn 1 cây vàng cùng cặp nhẫn cưới
- Bị nhà trai sang "thách rượu" trong đám cưới, bố cô dâu một hơi uống 3 ca nửa lít khiến sui gia "tắt điện"
- Đòi dời buổi chụp ảnh cưới vì mẹ bảo ngày không đẹp, thanh niên khiến bạn gái đòi hủy hôn
- Yêu nhau có bầu, nhà gái "hạ mình" xin làm đám cưới nhưng gặp ngay thanh niên "thợ mỏ" khiến bố vợ tức tối hủy hôn
Ngày 23-1, ông Nguyễn Đình Thái, Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết tối 22-1, tại một gia đình đang tổ chức đám cưới trên địa bàn đã xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản.
Lực lượng công an điều tra vụ trộm cắp tài sản tại đám cưới
Nhân lúc đám cưới đông người, kẻ gian đã lẻn vào phòng ngủ của cô dâu chú rể cạy tủ và lấy trộm hơn 1 cây vàng cùng cặp nhẫn cưới của cô dâu, chú rể.
Sau khi nhận được trình báo của chủ nhà, quá trình xác minh điều tra, qua những hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, cơ quan công an xác định nghi phạm gây ra vụ trộm cắp trên là bạn của cô dâu tên Kiều Oanh. Sau khi lấy số tài sản trên, Oanh xin về trước rồi mang số vàng đi tới một cửa hàng khác để bán.
10 năm tù cho nhân viên tiệm vàng trộm 455 lượng vàng của chủ
Ngày 22-1, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Tuấn là người đã trộm hàng trăm lượng vàng ở tiệm nơi Tuấn làm việc và bị công an bắt giữ khi đang bán số vàng trộm được.
Nguyễn Đức Tuấn tại tòa - Ảnh: MẠNH TÙNG
Theo cáo trạng, năm 2008, Tuấn học nghề thợ kim hoàn ở tiệm vàng trên đường Nguyễn Duy Hiệu, TP Hội An.
Tháng 5-2010, Tuấn chuyển sang làm công việc giao dịch, mua bán vàng tại cửa hàng trên phố Hoàng Diệu, TP Hội An (cùng hệ thống của chủ hiệu vàng ở đường Nguyễn Duy Hiệu).
Tuấn làm việc chăm chỉ, tính tình hiền lành nên được chủ tiệm vàng tin tưởng giao cho quản lý, đứng trông coi quầy của tiệm vàng, chủ tiệm chỉ quản lý, giám sát bằng hệ thống camera.
VIDEO LIÊN QUAN
Trong thời gian làm việc, mỗi ngày Tuấn đã lén lấy trộm một ít vàng đem cất riêng mà chủ tiệm không hề hay biết.
Số vàng Tuấn trộm được - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG
Từ năm 2012 đến năm 2017, Tuấn đã lấy trộm 455 lượng vàng 18K, trị giá hơn 10 tỉ đồng đem về nhà cất giấu.
Đến tháng 7-2018, Tuấn xin nghỉ việc ở tiệm này và đến ngày 15-1-2019, Tuấn đem một nửa số vàng (230 lượng, trọng lượng hơn 14kg) với các loại như nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, lắc tay... bán cho một tiệm vàng ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thì bị lực lượng công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an TP Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ người và tang vật.
Số nhẫn vàng Tuấn trộm được - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG
Sau đó Tuấn tiếp tục tự giao nộp thêm gần 225 lượng vàng trộm được cất giấu ở nhà.
Theo người dân ở khu vực Tuấn sinh sống, thời gian gần đây họ cảm nhận gia đình Tuấn giàu hẳn lên. Tuấn xây nhà cửa, sắm ôtô và còn đầu tư 2 villa để hoạt động du lịch với số tiền rất lớn, hàng tỉ đồng.
Việc gia đình Tuấn giàu lên đột ngột như vậy khiến nhiều người dân ở địa phương khá tò mò, thắc mắc.
Theo Người lao động