Chứng kiến học trò của mình bị phạm lỗi thô bạo trong trận đấu với U23 Thái Lan tối 26/3, HLV Park Hang-seo đã không thể ngồi yên và ngay lập tức lao ra khỏi khu vực huấn luyện phàn nàn với trọng tài.
- Vợ chồng Bùi Tiến Dũng thi nhau khoe vàng đầy tay ngập cổ, tiết lộ sốc về chiếc váy cưới tiền tỉ của cô dâu Khánh Linh
- Lén đi gặp bạn trai 71 tuổi, cụ bà bị phạt tù vì làm lây COVID-19
- Nhật Lê lên đồ đi quẩy vs lúc ở nhà rửa bát: "Biến hình" cực gắt nhưng may quá vẫn xinh!
Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan tối 26/03 trên chảo lửa Mỹ Đình đã diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên với những pha vào bóng quyết liệt của cả hai bên.
Trong một pha tranh chấp, tiền đạo Supachock đã phạm lỗi với Tấn Sinh ngay sát đường biên.
Chứng kiến pha vào bóng nguy hiểm của tiền đạo Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã lao ra khỏi khu vực hạn chế của ban huấn luyện để phàn nàn với trọng tài.
Vị chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra cực "gắt" khi trao đổi với vị trợ lý trọng tài về tình huống học trò của mình bị phạm lỗi.
Ông được yêu cầu giữ bình tĩnh...
VIDEO LIÊN QUAN
Còn Supachock (số 10) cũng bị trọng tài nhắc nhở và phải nhận 1 chiếc thẻ vàng.
HLV Park Hang-seo vẫn nổi tiếng là người luôn bảo vệ học trò và sẵn sàng nổi nóng mỗi khi các cầu thủ của mình bị phạm lỗi.
Rất may là Tấn Sinh không bị chấn thương nặng và có thể trở lại thi đấu.


Tới phút thứ 16, Đức Chinh đã có pha dứt điểm qua 2 chân thủ môn Thái Lan để mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn
(Ảnh: Hiếu Lương - Tiến Tuấn)
Theo HIẾU LƯƠNG - TIẾN TUẤN/ Trí thức trẻ