Trong dịp sinh nhật chào đón tuổi 22, Hailey Baldwin- vị hôn thê Justin Biber đã không kìm được cảm xúc và bật khóc trước hành động bất ngờ của nam ca sĩ…
- Justin Bieber gửi tâm thư ngọt ngào đến bà xã Hailey Baldwin nhân kỉ niệm một năm ngày cưới
- Cuộc đời nghèo khó của Soytiet - Chàng trai Việt Nam đang làm Snoop Dogg, Justin Bieber và hàng loạt sao Hollywood phát cuồng
- Visual một trời một vực của Justin Bieber - Hailey dạo này: Nàng "lồng lộn" bao nhiêu, chàng dừ và luộm thuộm bấy nhiêu
Ngày 22/11 Hailey tổ chức tiệc sinh nhật trong không gian ấm cúng cùng bạn bè và người thân. Tuy nhiên, năm nay một nhân vật đặc biệt đã xuất hiện trong bữa tiệc khiến cô nàng không khỏi xúc động. Đích thân Justin Bieber đã bê bánh kem đến chúc mừng tuổi mới cô nàng và không quên trao cho Hailey nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người. Hành động của vị hôn phu khiến Hailey phải bật khóc trong hạnh phúc.
Từ sau khi cầu hôn Hailey vào tháng 7 năm nay, nhiều lời đồn đoán rằng cả hai đã tổ chức hôn lễ trong bí mật tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được chính chủ thừa nhận. Thời gian này cả Hailey và Justin đã có khoảng thời gian bên nhau như một cặp vợ chồng mới cưới thực sự. Những điều nhỏ bé ngọt ngào như cách Justin làm trong buổi tiệc sinh nhật Hailey cũng đủ khiến cô nàng rơi nước mắt. Có vẻ như tình yêu giữa Justin và vị hôn thê đang trong giai đoạn chín muồi.
Mẹ Justin cũng có mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật con dâu
VIDEO LIÊN QUAN
Về việc liệu Hailey đã chính thức trở thành vợ Justin hay chưa vẫn là ẩn số. Nhưng đã có thông tin từ nam diễn viên Alec Baldwin – bác ruột của Hailey mới đây tiết lộ tại lễ trao giải Emmy về hôn sự của cháu gái và nam ca sĩ Justin Bieber. Chia sẻ với trang Acess, ông Alec Baldwin cho biết Justin Bieber và Hailey Balwin đã chính thức kết hôn. Đó là chưa kể đến việc Hailey Balwin mới đây đã thay đổi tên thành Hailey Bieber trên trang cá nhân, hành động này của cô nàng đã khiến NHM một phen xôn xao khi không biết có phải cô nàng đã trở thành”bà Bieber” thực sự rồi hay đây chỉ là cách cô nàng “đánh dấu chủ quyền”.
Theo Ngọc Trâm/Infonet