Được biết, cụ bà 82 tuổi này từng là vận động viên thể hình, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Thời điểm tên trộm đột nhập, cụ bà phang tên trộm vỡ đôi cả chiếc bàn.
- Cụ bà U70 leo cây thoăn thoắt hái quả, cô gái trẻ nhìn qua phải ngã mũ thán phục
- Cụ bà gần 50 năm sống cô độc trong căn nhà sập xệ chưa đầy 10m2: “Giờ mắt đau, tai cũng điếc, răng rụng, sống một mình mãi cũng quen rồi”
- Gặp cụ bà lưng còng "cõng" bao quần áo, mì tôm ủng hộ người dân miền Trung: "Hơn 200.000 đồng/tháng tôi ăn tiêu xả láng, giúp được phần nào hay phần đó"
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, các cụ ngày xưa nói không sai, trước khi bước chân ra đường làm việc gì thì nhất định phải coi ngày. Kể cả đi ăn trộm, cũng phải xem 4 phương 8 hướng, tìm hiểu phong thủy địa lý, nhân sinh, chẳng may chọn nhầm nhà thì không những chẳng lấy được tiền mà còn bị "quật" tơi tả.
Mới đây, một thanh niên đi ăn trộm vì không tìm hiểu kỹ gia cảnh nạn nhân mà bị "tai nạn nghề nghiệp" đến mức nhập viện vô cùng đáng thương. Được biết, "nạn nhân" của tên này là cụ bà Willie Murphy, 82 tuổi, sống neo đơn một mình ở New York.

Nghe qua "tiểu sử" sơ bộ của cụ bà, chắc hẳn tên trộm nào cũng nghĩ đây là một "kèo" khá ngon ăn. Nhưng không, chính cụ bà đã ra tay đánh tên trộm đột nhập nhà mình một trận nhớ đời. Thậm chí, tên này bị đánh tới mức...nhập viện.
Được biết, bà Murphy là một vận động viên thể hình từng đoạt nhiều giải thưởng. Ở tuổi 82, tui vóc dáng có chút nhỏ con nhưng cơ, múi và chuột trên người bà vẫn sắc nét "không trượt phát nào". Sau khi cầm chiếc bàn phang tên trộm đến mức gãy đôi cả bàn. Bà tiếp tục dùng chổi, đổ xà phòng lên người tên trộm. Sau đó bà còn dùng cả hai cây gậy kim loại "combat" liên tục.

"Tôi sử dụng mọi thứ có thể để cho hắn bài học nhớ đời. Hắn chọn nhầm đối tượng ra tay rồi!" Bà Willie Murphy chia sẻ.
VIDEO LIÊN QUAN
Bà cho biết, bởi vì đã già cả và sống neo đơn một mình, bà vô cùng khó tính, dễ nổi nóng và thiếu sự kiềm chế bản thân. Kết quả là tên trộm cao to đã nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị chủ nhà hành hung.

Được biết, ở tuổi 82, bà có thể nâng tạ nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể, là tấm gương sáng về rèn luyện thân thể ở địa phương. Cách đây 5 năm, ở tuổi 77, bà vẫn còn giành huy chương vàng tại World Natural Powerlifting Federation World Championships.
Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ