Trước tin đồn đi nhà nghỉ với bệnh nhân Covid-19 962, cô gái tên L tiếp xúc với bệnh nhân tại 629 Giải Phóng (Hà Nội) đã đăng tải bài viết đính chính trên trang cá nhân. Cô nàng cho biết mình chỉ gặp bệnh nhân khoảng 5 phút ở trước ngõ bên cạnh nhà nghỉ chứ không hề giống như câu chuyện mà mạng xã hội thêu dệt.
- Huy Cung bật khóc khi đối chất với người xúc phạm vợ mình trên mạng :"Các bạn không hiểu vì các bạn mà 2 năm qua mình khổ thế nào đâu"
- Cư dân mạng "tam sao thất bản" thông tin người đàn ông trốn cách ly ở Quận 8 khiến dư luận hoang mang
- Phạt 40 triệu nhóm phụ nữ đăng Facebook sai sự thật liên quan đến cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội
Tối ngày 16/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 đã thông báo thêm 11 ca nhiễm covid-19 ở việt Nam. Trong số này có nam bệnh nhân 962, một nhân viên ngân hàng làm việc ở Thanh Xuân, Hà Nội. Như bao bệnh nhân khác, lịch sử di chuyển của người này cũng được công khai trên các phương tiện truyền thông để nhanh chóng xác định được F1, F2,...

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là trong một dòng lịch sử di chuyển, bệnh nhân 962 khai :"vào ngày 8/8, bệnh nhân tiếp xúc với đồng nghiệp tên L. tại 629 Giải Phóng (có đeo khẩu trang). Tình cờ thay, số 629 Giải Phóng lại là...nhà nghỉ. Soi ra chi tiết này, các cư dân mạng đã tha hồ nhau thêu dệt lên những câu chuyện xa xôi hơn, gây nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước những tin đồn về mình và đồng nghiệp, mới đây, "nữ chính" của câu chuyện tên P.L đã chia sẻ, đính chính tin đồn đi nhà nghỉ với bệnh nhân 962 trên trang facebook cá nhân của mình. Theo đó, cô cho biết cả hai không hề đi nhà nghỉ. Trên thực tế, số 629 Giải Phóng là một con ngõ, đầu đường là nhà nghỉ, nhà của cô ở trong chính con ngõ này. Cả hai gặp nhau là do cần trao đổi tài liệu và quá trình cũng chỉ diễn ra khoảng năm phút.


Được biết, hiện tại P.L đang ở trong khu cách ly tập trung theo đúng quy định của pháp luật và sẽ được "tự do" sau 14 ngày.
VIDEO LIÊN QUAN
Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ