Đợi mỏi mòn chán chê, dường như cậu bé mất hết kiên nhẫn nên liên tục hét lớn: 'Cô giáo ơi, em muốn đi học'.
- Bé trai 4 tháng tuổi 𝒷ỏ𝓃𝑔 nặng do người nhà bất cẩn khi pha nước tắm
- Nghẹn lòng hình ảnh 20 người nắm tay dàn hàng ngang trên kênh lạnh buốt rà từng mét nước tìm bé trai 9 tuổi
- Tìm được học sinh lớp 3 sau 3 ngày dò từng mét nước, vết cào tuyệt vọng ở bờ sông khiến ai cũng nhói lòng
Ngày 18/5, một cậu bé (5 tuổi) sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khi thấy anh trai học cấp 2 đến trường, cậu bé cho rằng trường mầm non đã mở cửa đón học sinh nên phấn khích tìm đồng phục, cặp sách, đòi bà nội dẫn đến trường và đứng đợi hơn 1 tiếng đồng hồ.
Cậu bé ngồi nghịch trước cổng trường mầm non vắng lặng, miệng lẩm bẩm: 'Tại sao anh trai đi học, nhưng em vẫn chưa đi học? Em sẽ ở đây đợi giáo viên đến'. Đợi mỏi mòn chán chê, dường như cậu bé mất hết kiên nhẫn nên liên tục hét lớn: 'Cô giáo ơi, em muốn đi học'.
Cậu bé 5 tuổi ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ trước cổng trường im ắng.
Chị Lý, mẹ của cậu bé cho biết: 'Hôm nay, anh trai học cấp 2 đến trường, thằng bé thấy anh trai đến trường nên cũng tìm đồng phục, cặp sách đòi đi học. Mặc dù chưa có lịch học nhưng bà nội vẫn dẫn thằng bé đến trường mầm non, nó đợi hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa muốn về nhà. Tôi cứ nghĩ thằng bé được nghỉ dài ngày ở nhà sẽ vui mừng, nhưng không ngờ là nó muốn đi học'.
Mẹ của cậu bé rất bất ngờ khi thấy con muốn đi học.
VIDEO LIÊN QUAN
Cho đến khi mẹ đến khuyên bảo thì cậu bé mới tiu nghỉu nắm tay mẹ về nhà.
Sau khi video trên được chia sẻ, cộng đồng mạng Trung Quốc hài hước bình luận:
'Cậu bé thật ham học và có thái độ nghiêm túc với việc học, sau này em nhất định sẽ gặt hái nhiều thành công'.
'Cậu bé đáng yêu quá, nhất định là em rất nhớ giáo viên và bạn học của mình'.
'Chẳng bù cho đàn anh, đàn chị, nghe đến đi học và học bù muốn toát mồ hôi hột vì nắng nóng của mùa hè đây'.
Theo Tú Uyên/ Baodatviet