Trong tập 143 của chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, câu chuyện về em Triệu Văn Hùng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. 17 tuổi, Hùng đang phải gánh vác trách nhiệm lớn lao khi trở thành chỗ dựa duy nhất cho bà ngoại Lê Thị Kha, 90 tuổi, sau khi mẹ em qua đời. Hình ảnh cậu bé một mình chống chọi với cuộc sống, vừa học tập vừa chăm sóc bà ngoại đã khiến nghệ sĩ Dương Hồng Phúc, Hoàng Tôn và diễn viên Phương Oanh nghẹn ngào.
Triệu Văn Hùng, sinh năm 2008, hiện đang theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Từ khi còn rất nhỏ, Hùng đã phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Cha em không rõ là ai, còn mẹ em thì mắc bệnh suy thận từ khi em mới 7 tuổi. Dù mẹ đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật suốt hơn 10 năm, nhưng cuối cùng, bà vẫn phải đối diện với biến chứng tràn dịch màng phổi và qua đời vào tháng 1 năm 2025.
Giờ đây, Hùng sống cùng bà ngoại, người đã già yếu, mắt gần như không còn nhìn thấy và mắc bệnh cao huyết áp. Bà không còn khả năng lao động, chỉ nhận được 750.000 đồng trợ cấp hàng tháng dành cho người cao tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có nguồn thu nhập ổn định, và Hùng, ở tuổi 17, trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả hai.
Mỗi ngày, sau giờ học, Hùng tất bật với công việc nhà: nấu ăn, chăm sóc vườn rau nhỏ phía sau nhà. Những mớ rau thu hoạch được, em mang ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ cho bà. Bữa ăn hàng ngày của hai bà cháu chủ yếu là rau tự trồng, giản dị nhưng đầy tình thương. Đôi khi, hàng xóm thương tình cũng san sẻ ít đồ ăn.
Dù cuộc sống chật vật, Hùng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học tập. Hùng hiện đang theo học song song chương trình văn hóa và ngành nghề Thương mại điện tử. Em luôn tin rằng tri thức sẽ giúp mình vượt qua nghịch cảnh và thoát khỏi cái nghèo. Với tinh thần ấy, Hùng nỗ lực học tập, nuôi dưỡng khát vọng vào giảng đường đại học.
Hùng tâm sự: “Em chưa từng biết mặt cha, nhưng không trách. Cha có lý do riêng nên mới không nhận lại em.” Dù vậy, trong lòng em vẫn không giấu được nỗi tủi thân khi thấy bạn bè có đủ đầy cha mẹ. “Nhiều lần, em chỉ ước mình cũng có một gia đình trọn vẹn,” Hùng chia sẻ.
Khi nhắc đến mẹ, ánh mắt Hùng buồn rầu: “Điều tiếc nuối lớn nhất là chưa kịp trưởng thành để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Ngày mẹ mất, em khóc rất nhiều. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và chăm sóc bà thật tốt.” Em còn day dứt vì không có được một tấm di ảnh rõ ràng cho mẹ. Những bức ảnh cũ hiếm hoi đã trở thành vật kỷ niệm duy nhất, nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt mẹ.
MC Dương Hồng Phúc không kìm được xúc động khi nghe câu chuyện của Hùng. Anh chia sẻ: “Một người mẹ dành trọn thanh xuân để gồng gánh gia đình nhưng vẫn không có nổi một tấm ảnh đẹp cho riêng mình. Điều nhỏ bé ấy lại trở thành niềm tiếc nuối khôn nguôi cho đứa con mồ côi.”
Diễn viên Phương Oanh bật khóc khi chứng kiến hình ảnh Hùng đứng lặng lẽ một mình. Cô bày tỏ: “Sự vất vả mà em phải trải qua đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Hãy giữ vững niềm tin vào cuộc sống, vì ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp.”
Ca sĩ Hoàng Tôn cũng không giấu được sự xúc động trước tình cảm sâu nặng của Hùng dành cho mẹ. Anh khích lệ Hùng: “Dù mẹ không còn bên cạnh, nhưng em vẫn có thể khiến mẹ tự hào bằng một cuộc sống hạnh phúc.”
Chương trình còn tổ chức quyên góp trực tiếp, và các nghệ sĩ đã không ngần ngại cầm thùng quyên góp đi từng hàng ghế khán giả. Tổng số tiền quyên góp đạt hơn 270 triệu đồng, thể hiện tấm lòng nhân ái và sự lan tỏa tích cực mà chương trình đã tạo dựng.
Diễn viên Phương Oanh cảm ơn khán giả và bày tỏ lòng biết ơn đến những tấm lòng vàng đã ủng hộ: “Hôm nay tôi cảm nhận được tinh thần dân tộc và sự tương thân tương ái của người Việt Nam.”
Chương trình “Mái ấm gia đình Việt” với sự đồng hành từ nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện xúc động và ý nghĩa.