Nhìn bé Sa khỏe manh, đáng yêu như bây giờ, thế nhưng để có được bé Sa, chị Quỳnh đã phải trải qua một năm ròng chữa bệnh vô sinh, một lần mất con, 4 lần thụ tinh nhân tạo mới thành công đưa bé đến với cuộc đời.
- Quỳnh Trần JP lần đầu công khai căn trọ xập xệ trước khi sang nhà mới bạc tỷ ở Nhật, tiết lộ món đồ dùng để "dằn mặt" chồng
- Có gì đặc biệt ở buổi fan meeting "Biệt Đội Công Lý" quy tụ loạt YouTuber đình đám?
- Thúy Nga: Người ta nói tôi rảnh lắm hay sao, suốt ngày livestream, làm YouTube
Sa là cậu bé lai Việt Nhật đang trở thành "idol nhí" với hàng loạt meme đáng yêu được cắt ra từ Video Mukbang trên mạng xã hội.
Mẹ của cậu bé chính là nữ Youtuber, Vlogger sinh sống tại Nhật Bản. Cô nổi tiếng với những video Mukbang ăn uống được đăng trên youtube.
Câu "thoại" kinh điển của chị Quỳnh (Quỳnh Trần JP) trong video ăn phô mai que với pizza với con "Sa chào cô chú đi con" cũng trở thành "trend" trên mạng xã hội. Có lẽ chính sự mộc mạc, ngây ngô, tỉnh bơ ngay giữa cơn bão đã khiến cho bé Sa thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thế nhưng ít ai biết được, để có một đứa con đáng yêu, kháu khỉnh như Sa, chị Quỳnh đã phải trải qua một cuộc hành trình đẫm nước mắt. Được biết, sau khi lấy chồng 2 năm, chị Quỳnh và chồng luôn cố gắng thế nhưng vẫn chưa có một mụn con.
Khi về nước, chị bị hàng xóm láng giềng, họ hàng dè bỉu, dị nghị không ngớt lời. "Cây độc không trái, gái độc không con" là những lời cay nghiệt mà chị Quỳnh phải hứng chịu mỗi khi về Việt Nam thăm gia đình.

Thương vợ, chồng chị đồng ý đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe, chạy chữa căn bệnh vô sinh. Sau hơn một năm nỗ lực chữa trị, cuối cùng hai vợ chồng cũng nhận được thông báo "đã có thai" từ bác sĩ. Chị Quỳnh đã vô cùng vui sướng và hạnh phúc mong chờ đứa con đầu lòng này.
Thế nhưng, sau 40 tuần mang thai và lâm bồn, em bé chị Quỳnh sinh ra lại không thể khóc. Sau hơn ba tiếng cấp cứu, bé đã ra đi mà chưa một lần cất tiếng khóc chào đời. Chị Quỳnh suy sụp. Nhìn những người mẹ khác được ôm ấp con trong tay mà tim như vỡ vụn.
VIDEO LIÊN QUAN


Chồng của chị sau đó đã xin bác sĩ bơm thuốc giữ xác, đưa thi thể em bé cho chị Quỳnh ôm suốt khoảng thời gian năm viện.
Không muốn vợ mãi buồn bã, chồng chị khuyên chị cùng đi thụ tinh nhân tạo. Sau 4 lần thụ thai, cuối cùng chị đã thành công, em bé đó chính là bé Sa của bây giờ.
Sau bao gian nan cực khổ, cuối cùng vợ chồng chị cũng đã có được một đứa con kháu khỉnh. Chính nhờ sự lạc quan, thương vợ của ông chồng Nhật và sự kiên cường của người phụ nữ Việt Nam, bé Sa đã được sinh ra đời. Để hiện tại, bé Sa được "chào các cô chú" và trở thành hiện tượng mạng với những meme đáng yêu được nhiều người yêu thích.


Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ