Sự kiện Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà về thăm quê thu hút sự chú ý của bà con, người dân nơi đây.
- Sau lùm xùm quen chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan lên chùa an yên nơi cửa Phật
- 2 tháng sau đăng quang Đỗ Thị Hà vẫn gây tranh cãi với vòng eo bánh mì, bị stylist "dìm lên dìm xuống"
- Cẩm Đan, tình trẻ 2k2 kém chồng cũ Lệ Quyên 27 tuổi: Từng tự nhủ phải lao động chân chính để chạm đến thành công!
Trưa ngày 1/11, tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đáp chuyến máy bay từ Sài Gòn về thăm quê nhà ở tỉnh Thanh Hoá. Từ sớm, đông đảo bà con dân làng cũng như người hâm mộ nàng Hậu đã dọn dẹp đường xá, treo băng rôn và tập trung chờ cô tại cổng sân bay. Đỗ Thị Hà được xem là người đẹp đầu tiên của Thanh Hoá đạt ngôi vị cao ở "đấu trường" nhan sắc danh giá như Hoa hậu Việt Nam.
Và đúng với sức hot của mình, nàng Hậu khiến cả khu vực "vỡ trận" khi số lượng người có mặt tại đây quá đông và nhiệt tình. Người dân nườm nượp lên đồ rộn ràng tập trung kín cả khu vực, học sinh đứng thành hàng dài chờ đón. Và khi Đỗ Thị Hà xuất hiện, tất cả mọi người đã ùa đến, tập trung thành đám đông vỡ òa. Thật không ngoa khi nói không khí chào đón tân Hoa hậu chẳng khác gì các buổi đón idol Kpop ta thường thấy tại sân bay. Để đảm bảo an toàn cho Đỗ Thị Hà, rất đông các chiến sĩ công an đã phải có mặt, liên tục yêu cầu người dân giữ trật tự và khoảng cách.
Cảnh tượng đón Hoa hậu Đỗ Thị Hà "vỡ trận" như đón idol Kpop:
Nàng hậu mỉm cười thật tươi khi trở về quê nhà
Dù vậy, cô tốn khá nhiều thời gian để thoát khỏi vòng vây của đám đông vây kín cả khu vực
Hình ảnh của tân Hoa hậu làm nhiều người liên tưởng đến sự kiện sao Hàn sang Việt Nam năm xưa. Fan xô đẩy, khóc rồi xỉu tại sân bay (Ảnh: Sưu tầm)
VIDEO LIÊN QUAN
Để mà nói, sức hút của Đỗ Thị Hà thật không phải dạng vừa (Ảnh: Sưu tầm)
Khung cảnh các bác ăn diện đồng phục áo dài đón Hoa hậu...
... cũng hơi na ná lúc fan Kpop đón idol nhỉ?
Theo Pháp luật & Bạn đọc