Vào ngày 8/5, hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra trên bãi biển Đà Nẵng, tại một trong những khu resort 6 sao cao cấp nhất Việt Nam. Vì đảm bảo sự riêng tư an toàn nên ngay từ đầu Ngô Thanh Vân không có ý định mời quá đông khách trong giới giải trí. Ngày vui của 'đả nữ' chỉ được những người bạn thân lâu năm và gia đình 2 bên tham dự, chứng kiến.
Khi đọc lời tuyên thệ, Ngô Thanh Vân không nén được cảm xúc: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. Suốt 12 năm Vân cô đơn tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy đã đủ. Vân hứa sẽ làm một người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con".
Sau đám cưới, vào tối cùng ngày, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ một đoạn clip đặc biệt dài hơn 8 phút để tri ân và tưởng nhớ đến một người đàn ông quan trọng của đời mình. Đó là ông Trygve Andersen - cha nuôi ở Na Uy mà Ngô Thanh Vân hằng kính trọng ngưỡng mộ. Ngô Thanh Vân viết: "Con cám ơn người cha, người thầy đã dạy dỗ và dìu dắt con. Con rất hạnh phúc khi hoàn thành lời hứa của mình với cha và giờ đây con mong cha an nghỉ trên thiên đàng, chúc phúc cho 2 đứa con".
Ngô Thanh Vân kể trong clip, vào khoảng 22 năm trước, khi đó cô mới 16 tuổi, trong một lần tình cờ, cô đã nói vui với cha Trygve, hy vọng ông sẽ là người nắm tay dẫn cô vào lễ đường trong ngày trọng đại. "Nó chỉ là một lời nói rất trẻ con ngây ngô nhưng mình thấy trong ánh mắt của ông là ông rất tự hào về điều đó. Ông là một người rất tốt bụng, chất phác, thật thà nên ông xem đây là một chuyện nghiêm túc".
Tuy nhiên lời hứa năm ấy có lẽ mãi là khúc mắt trong lòng Ngô Thanh Vân. Vì người cha nuôi mà cô luôn yêu thương đã không may qua đời vào năm 2017 khi chưa kịp nhìn con gái mình bước vào lễ đường. "Thực chất ông đã chờ quá lâu và không có cơ hội làm điều đó được nữa. Thế nên Vân vẫn quyết định quay về, Vân vẫn muốn thực hiện lời hứa năm đó. Vì Vân biết là nó có ý nghĩa rất lớn với ông, cũng có ý nghĩa với Vân" - Ngô Thanh Vân nghẹn ngào khi nhắc về cha Trygve.
Hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã được bí mật tổ chức tại một thánh đường cổ ở thị trấn Lillehammer (Norway, Na Uy). Đây cũng là nơi mà năm 15 tuổi, Ngô Thanh Vân theo mẹ sang định cư sau khi bà ly dị chồng. Tại vùng quê bình yên Lillehammer, Ngô Thanh Vân và mẹ đã gặp được gia đình ông Trygve Andersen tốt bụng, họ đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều và còn nhận Ngô Thanh Vân làm con nuôi.
Trong khoảnh khắc Ngô Thanh Vân bước vào lễ đường, cô đã nâng di ảnh của ông Trygve như một cách thực hiện lời hứa năm xưa. 'Đả nữ' cùng người yêu còn thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới thiêng liêng trước di ảnh của người cha nuôi quá cố. Ban bè, người thân ở Na Uy chứng kiến không khỏi nghẹn ngào xúc động trước tình cảm đáng quý của Ngô Thanh Vân dành cho cha nuôi mình.
Ảnh: Cắt từ clip