Vì vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều sau khi chia sẻ thông tin về đám cháy dữ dội tại Hà Tĩnh, MC Phan Anh đã thông qua trang cá nhân để gửi lời xin lỗi.
- MC Phan Anh bán xe hơn 3 tỷ và khẳng định không phải mua bằng tiền từ thiện
- Phan Anh bị chỉ trích vì soi lỗi sai sơ cứu trong vụ việc đứa trẻ co giật tại khán đài xem bóng đá
- Chủ quán mì gà tần trên phố cổ lên tiếng sau khi bị tố không xin lỗi cô gái trẻ dù quạt, mì nóng của quán đổ vào đầu khách
Trên trang Facebook cá nhân, MC Phan Anh đã đăng tải một dòng trạng thái rất dài để bày tỏ niềm xót xa khi đám cháy tại Hà Tĩnh đang lan nhanh dữ dội và chưa có dấu hiệu được khống chế cũng như gửi lời xin lỗi đến những ai cảm thấy bức xúc vì cách bày tỏ chưa thực sự tinh tế của anh.
"Các bạn thân mến, cách đây 2 tháng khi Nhà thờ Đức Bà bị cháy. Do vô tình trực tiếp chứng kiến đám cháy, lại đang đi cùng vợ là con chiên của Chúa, cùng với sự cộng hưởng cảm xúc tiếc thương của bao người xung quanh, tôi đã chia sẻ tin tức này với nội dung: “Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris. Lòng quặn đau như muốn khóc!”
Tôi hoàn toàn không nghĩ được rằng việc thể hiện cảm xúc cá nhân như vậy khiến một số người cảm thấy bị xúc phạm... Thể hiện cảm xúc như vậy là thương vay khóc mướn, làm màu" - MC Phan Anh chia sẻ.


Theo MC Phan Anh, anh có biết thông tin đám cháy ở Hà Tĩnh thông qua báo chí và đã chia sẻ ý kiến của mình lên trang cá nhân. Tuy nhiên điều này lại vấp phải luồng ý kiến gay gắt từ cộng đồng mạng, nhiều người để lại bình luận lăng mạ anh. Vì để xảy ra những tranh cãi, Phan Anh đã gửi lời xin lỗi đến những ai đang cảm thấy khó chịu về cách bày tỏ cảm xúc giữa hai vụ việc chưa đủ tinh tế: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Từ đáy lòng mình, tôi thấy mình đã có lỗi không biết cách thể hiện tinh tế, trọn vẹn dẫn đến việc phụ lòng mong mỏi của người khác. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã vì tôi mà phiền lòng, đặc biệt là những người đã vì tôi mà khởi phát tâm tức giận phải buông lời ác độc".

Cuối cùng, MC Phan Anh bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến "giặc lửa" đang hoành hành tại Hà Tĩnh khiến người dân phải di tản: "Cho tôi cũng xin bày tỏ sự xót xa khi nhìn những cánh rừng bị thiêu rụi, hàng trăm con người phải di tản, hàng ngàn người phải chữa cháy trong nắng nóng... Tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến và nếu ai chung tay hướng về miền Trung, xin đứng lên và tôi luôn sẵn sàng góp một chút sức mọn của mình. Xin cám ơn các bạn đã giúp tôi giác ngộ thêm nhiều điều!"
VIDEO LIÊN QUAN
Như đã đưa tin vào khoảng 13h ngày 28/6, khói bốc lên nghi ngút tại rừng thông trên núi Hồng Lĩnh, thuộc tiểu khu 92A, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân). Thời tiết nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến lửa lan nhanh ra các khoảng rừng ở thị trấn Xuân An. Đến 22h30, lửa được dập tắt.
Lúc 3h ngày 29/6, đám cháy bùng phát trở lại. Hơn 30 ha rừng thông, keo, bạch đàn đã bị thiêu rụi. Đến sáng 30/6 vẫn chưa được dập tắt. Ngoài đám cháy ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh liên tiếp xuất hiện nhiều vụ cháy rừng ở huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn. Hiện tại lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng khác vẫn đang tiến hành dập lửa, khống chế đám cháy để hạn chế tối đa thiệt hại.
P.T, Theo Thế Giới Trẻ