Sau hàng loạt những dòng status tức giận, thất vọng từ Đông Nhi và FC hâm mộ thì hiện tại, 2 bên đã bình tĩnh thừa nhận sai sót và xin lỗi nhau khiến dân mạng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Những ngày qua, nữ ca sĩ Đông Nhi trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với màn bênh vực ekip, trách móc fan hâm mộ do liên quan đến việc bản quyền sở hữu của kênh Youtube. Nhiều người tự nhận là fan của Đông Nhi đã đồng loạt quay lưng, nói lời tạm biệt nữ ca sĩ khi tình cảm của mình đã bị lời lẽ đanh thép, gay gắt của cô làm tổn thương.

Vào rạng sáng ngày 14/5, nữ ca sĩ Đông Nhi đã lần nữa lên tiếng, trong tâm thư lần này, Đông Nhi đã bình tĩnh hơn, thừa nhận status trước mất bình tĩnh nên không khống chế được lời nói. Cô đã mất ngủ suốt 2 ngày nay và quyết định phải xin lỗi mọi người.

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 khẳng định cô chưa bao giờ phủ nhận công sức của khán giả, vì là người trọng lễ nghĩa nên cô chỉ muốn đôi bên cư xử tôn trọng lẫn nhau. Quan trọng nhất là Đông Nhi thừa nhận bản thân là nguyên nhân gây ra mọi chuyện: "Là Nhi sai vì Nhi chính là nguồn cơn của mọi việc. Là Nhi chưa đủ giỏi để khiến các fan hài lòng, là ekip của Nhi chưa đủ tốt để có thể làm mọi thứ như các bạn mong đợi..."


Được biết, cùng thời điểm đó, Ông Cao Thắng - chồng của Đông Nhi, cũng là người CEO của công ty 6th Sense Entertainment nhắn nhủ đôi lời đến khán giả hâm mộ. Ông Cao Thắng cho biết mình đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và cảm thấy mọi trách nhiệm thuộc về bản thân khi để mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát:
"Thắng xin lỗi tất cả mọi người vì đã để câu chuyện đi quá xa và đáng buồn như thế này. Thắng và những người đồng hành cùng Nhi chắc chắn sẽ khắc phục những sai sót không đáng có, cải thiện hơn và lắng nghe nhiều hơn. Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều!"

Bên cạnh 2 vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, người trợ lý - được cho là nhân vật đã gây ra 'sóng gió' cũng đăng bài viết dài với thái độ thành khẩn, hối lỗi dù trước đó cô và FC Đông Nhi vẫn 'khẩu chiến' quyết liệt trên mạng xã hội. Theo đó, trợ lý Đông Nhi bày tỏ sự ăn năn vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp khiến fan hâm mộ thất vọng: "Hai ngày qua, nhìn chị tổn thương 1, mình - cũng như các bạn đau lòng 10 nên mình xin phép lên tiếng nhận hết trách nhiệm. Xin lỗi vì mình đã chậm trễ khi lên tiếng muộn làm dẫn đến sự việc hôm qua và để chị phải gánh vác áp lực lớn".

Những tưởng chỉ có phía Đông Nhi và ekip 'quay xe', ai ngờ admin của FC Đông Nhi (nhóm liên quan đến vụ lùm xùm) cũng kịp thời đăng bài hối hận vì những chuyện vừa qua. FC tự nhận bản thân làm chưa tốt khâu quản lý nên đôi khi có nhiều hình ảnh, nội dung bình luận không tích cực lắm làm ảnh hưởng đến Đông Nhi.
Qua đó, họ cũng có thái độ hoà hoãn hơn khi lên tiếng xin lỗi: "Chắc chị giận lắm, Em xin lỗi chị vì sự thiếu kiểm soát trong ngôn từ, không kiểm soát bình luận đã vô tình khiến chị đã bị tổn thương mà dẫn đến sự bức xúc như vậy". Ngoài ra, FC còn kêu gọi các fan hâm mộ của Đông Nhi hãy cùng "bảo vệ chị" trước mũi dùi của dư luận: "Có thể giữa fan và chị Nhi vẫn chưa hiểu nhau khi cả 2 đứng vị trí khác nhau. Nhưng em tin T.P.R là cầu nối giúp chị gần fan hơn chứ không phải nơi chứa thành phần xấu như chị nghĩ".





Động thái nhượng bộ, xin lỗi giữa các bên sau vụ việc gây ồn ào trên mạng xã hội khiến dư luận cảm thấy buồn cười. Nhất là sau khi phía Đông Nhi thẳng thừng bác bỏ công sức của fan trong status tối ngày 12/5 và những màn bóc phốt từ chính fan ruột của nữ ca sĩ trong quá khứ.
- Người qua đường hóng chuyện cũng thấy thái độ của Đông Nhi tệ rồi, mà fan sau một cú vả choáng váng như thế mà còn bênh nữa thì chịu
- Như một trò hề
- Ôi giờ này mà vẫn hâm mộ được thì đúng xin thua
- Rạp xiếc trung ương
- Hóng bữa giờ, nói qua nói lại nói tới nói lui xong cái happy ending, gương vỡ lại lành, cả nhà hạnh phúc
- Đông Nhi không sai, ekip không sai, FC không sai. Vậy ai sai? Cộng đồng mạng bữa giờ sai
Ảnh: Tổng hợp