Ban ngày làm việc cật lực để phục vụ cho những ca nghi nhiễm đang được cách ly, đến đêm khuya những chiến sĩ tình nguyện chỉ có bữa ăn giản dị là bim bim, mì gói, nước lọc.
- Xét nghiệm lần thứ 11, bệnh nhân 1440 lần đầu âm tính nCoV
- Nghệ sĩ Hồng Nga kể chuyện 'mắc kẹt' tại Mỹ, sống trọng căn phòng chỉ 8 mét vuông đầy khó khăn
- Bình Dương: Bé 12 tuổi dương tính với SARS-CoV-2
Những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạo tại Việt Nam với số ca nhiễm có chiều hướng tiếp tục tăng cao. Hiện số người nhiễm đã lên đến 123 người, trong đó Hà Nội và TP.HCM là 2 thành phố có số ca nhiễm cao nhất và cũng là 2 trung tâm cách ly lớn nhất cả nước, trong đó đáng chú ý là khu cách ly ký túc xá ĐHQG TP.HCM



Dịch bệnh bùng phát khiến cho rất nhiều du học sinh, kiều bào từ khắp các nước trở về Việt Nam để tránh dịch. Để đảm bảo các khu cách ly không bị quá tải, môi trường cách ly sạch sẽ và đảm bảo sức khoẻ (ăn, uống, ngủ, nghỉ) cho người dân, một lực lượng tình nguyện viên đông đảo đã được huy động để thực hiện công tác vệ sinh, hỗ trợ các y, bác sĩ trong quá trình theo dõi dịch bệnh. Họ là những chiến sĩ, bộ đội, là những sinh viên đang theo học tại ĐHQG TP.HCM, đã không ngại vất vả, tình nguyện hoạt động vì sức khoẻ cộng đồng.
Trái ngược với những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, những thùng đồ tiếp tế không thiếu thứ lương thực, thực phẩm nào mà những người trong khi cách ly nhận được, những chiến sĩ tình nguyện sau một ngày phục vụ mệt mỏi, bữa ăn đêm của họ lại cực kì giản dị với bim bim, mì gói, nước lọc, hoa quả, một trong số đó là đồ được các mạnh thường quân ủng hộ, tri ân sự hy sinh của các chiến sĩ.




Đây chính là bữa ăn đêm sau cả một ngày dài mệt mỏi, tuy nhiên với diễn biến phức tạp hiện nay của dịch COVID-19, các chiến sĩ và tình nguyện viên sẽ phải tiếp tục chuỗi ngày vất vả này. Được biết, trong 10 ngày tới, dự kiến, TP.HCM sẽ tiếp nhận khoảng 17.000 người Việt Nam trở về nước và mong muốn được cách ly tại địa phương này.
VIDEO LIÊN QUAN
T.M, theo Thế Giới Trẻ