Thời kì công nghệ 4.0, khi mà các mặt hàng đều được rao bán trên mạng xã hội thì bán “hoa” cũng không thể lỗi thời. Trong vụ lùm xùm bán dâm của các chân dài, hoa hậu vừa qua, người ta dở khóc dở cười khi phát hiện một trang bán “hoa” online với đủ các “mặt hàng” và giá cả.
- Loạt khoảnh khắc chưa hé lộ của Hoàng Thùy tại Miss Universe: Tiếc không được thấy "thánh ca dao" sải bước với bikini và dạ hội
- Chia sẻ đầu tiên của Hoàng Thùy sau chung kết Miss Universe: Không nói về mình mà dành cho Tân Hoa hậu!
- "Thánh cà khịa" Minh Tú đáp trả cực căng khi bất ngờ bị so sánh với Hoàng Thùy và Lan Khuê
Một trang bán “hoa” online được cho là của "tú ông" Kiều Đại Dũ mới đây đã được cư dân mạng phát hiện. Có vẻ như để bắt kịp xu hướng mua bán qua mạng, tận dụng tối đa lợi thế công nghệ, "tú ông" đã tạo một trang bán hàng online, ở đó các cô gái là một “món hàng” có thông tin “sản phẩm” và giá đi kèm.
Địa chỉ, tên, tuổi, số đo 3 vòng kèm hình ảnh là những thông tin “sản phẩm” để chào hàng. Thậm chí, các cô gái còn có hẳn một bảng định giá tùy theo chức danh đạt được, nghề nghiệp nghiệp và đặc biệt còn được phân loại.
Các cô gái với những hình ảnh đầy tính "mời chào" cùng thông tin rõ ràng số đo ba vòng và mức giá. Nếu khách ưng bụng sẽ lấy số điện thoại để liên hệ cho những cuộc vui.
VIDEO LIÊN QUAN
Hình ảnh được cho là bảng giá của những người đẹp khi tham gia bán dâm.
Nhìn những hình ảnh này, phải thừa nhận rằng bán dâm thực sự đã trở thành một “ngành” hẳn hoi. Các cô gái trở thành sản phẩm, được định giá, thậm chí mặc cả. Điều mà mọi người quan tâm là: liệu các cô gái khi nhìn thấy bản thân được rao bán như một món hàng không hơn không kém sẽ cảm thấy ra sao? Hay đó là một phần của “công việc”?
Theo Ngọc Trâm/Infonet