Mới đây, một thành viên có tên Huỳnh Tú đã đăng vào Hội yêu mèo trên Facebook bức ảnh chú chó của anh kèm dòng trạng thái thắc mắc: “Cho hỏi sao boss nhà mình dễ gãy xương quá, ban đầu vào toilet gãy 2 chân sau, đang bó bột lăn qua lăn lại gãy thêm 1 chân trước nữa khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm”.
- Sau MC Đại Nghĩa, đến lượt Hồ Quang Hiếu "kể khổ" khi bị nợ cát xê mãi không thấy trả!
- Hiền Hồ bị chê nhạt tại "Running Man" nhưng qua show khác lại được khen đáng yêu quá trời!
- Cảnh sát Nhật 'hộ tống' mẹ con nhà vịt sang đường khiến cộng đồng mạng phát sốt
Mới đây, một thành viên có tên Huỳnh Tú đã đăng vào Hội yêu mèo trên Facebook bức ảnh chú chó của anh kèm dòng trạng thái thắc mắc: "Cho hỏi sao boss nhà mình dễ gãy xương quá, ban đầu vào toilet gãy 2 chân sau, đang bó bột lăn qua lăn lại gãy thêm 1 chân trước nữa khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm".
Theo như hình ảnh và chia sẻ của anh, chú chó quá dễ gãy xương, chỉ mỗi đi toilet mà chú cún cưng của anh gãy mất 2 chân sau. Sau đó anh đưa chú đi bó bột, trong quá trình bó bột, chú lăn lộn qua lại thế là gãy thêm 1 chân trước nữa như trong hình khiến anh rất khó hiểu và đau lòng.
Tình trạng hiện tại của chú chó đáng thương.
Sau khi bài viết được đăng tải, đa số mọi người đều cho rằng chú chó mắc bệnh xương thủy tinh, xương mỏng, thiếu can xi... và đưa ra nhiều ý kiến cho anh chàng tham khảo để giúp chú chó:
Tuy rất thương em bị gãy chân, nhưng nhiều người không nhịn được cười khi anh chủ kể lý do gãy chân của em:
VIDEO LIÊN QUAN
"Thấy tội lắm, đọc xong stt thấy buồn cười quá. Mong e mau lành nha, bố mẹ cho em ăn nhiều canxi nhé", tài khoản Trần Đinh Tiên viết.
Facebook Vũ Thủy cũng để lại bình luận: "Thực ra thương con lắm mà đọc comment với status buồn cười không chịu được".
"Em cho uống thêm canxi vào, khi dùng canxi thì cho bé ra nắng nhiều hơn cho hấp thụ, vì nhiều đứa uống canxi nhưng không hấp thụ vào cơ thể mà theo phân ra hết nên xương sẽ yếu và dễ gãy lắm", Thanh Lam viết.
Theo Kênh 14