Vì nhà quá nghèo, không thể bỏ tiền mua một bộ váy dạ hội cho em gái, chàng trai này đã tự vẽ thiết kế, sáng tạo nên bộ váy độc đáo có một không hai.
- Minh Tú diện váy đính 50.000 viên pha lê, nặng 25kg lên sàn diễn
- Cả Instagram đang bị chiếc đầm công chúa này 'bỏ bùa', nhiều người còn không tin nó có thật vì quá đẹp
- Kỳ Duyên đẹp tựa “nữ thần” trong loạt váy dạ hội đính lông vũ, pha lê
Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Sinh ra là anh trai đã khổ, mà em mình lại là một đứa con gái thì càng khổ hơn. Cái gì cũng phải nhường nhịn, cũng phải nhẹ nhàng, nhưng may mắn thay hầu hết những người anh trai đều rất chiều chuộng em gái của mình. Một chàng trai mới đây đã chứng minh, làm anh không chỉ phải biết chiều em gái, mà còn phải đa năng, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, lo được việc nhà mà còn phải có trình may vá thượng thừa nữa cơ.
Anh chàng là một sinh viên đại học ở Philippines, còn em gái thì sắp tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, gia cảnh nghèo khó không cho phép cô bé có đủ tiền mua một bộ váy dạ hội tham dự tiệc tốt nghiệp của trường. Thương em gái buồn bã và không muốn em thua bạn bè, chàng trai đã xắn tay áo, tự thiết kế và may váy cho em mình.





Ngay cả những thợ may lành nghề khi nghĩ đến việc may váy dạ hội cũng cảm thấy chán ngán về độ phức tạp của nó. Thế nhưng với anh chàng này có vẻ tình yêu thương dành cho em gái đã vượt qua tất cả. Nguyên vật liệu đơn giản nhờ người thân mua hộ, thiết kế tự tay chắp bút. Ấy vậy mà thành phẩm ra khiến biết bao người trầm trồ, trông đẹp chẳng kém gì chiếc váy lo lem dù chuyên ngành người anh trai này học không phải là chuyên ngành thời trang.






Vậy là cuối cùng, từ cô gái nhà nghèo không có tiền mua váy, cô bé đã được "tiên anh" hô biến trở nên đẹp như nàng công chúa. Quả thật "làm anh thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em gái thì làm được thôi."
VIDEO LIÊN QUAN
Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ