‘Bộ vest của cha chỉ dành cho những dịp đặc biệt: Mừng ngày con gái út tốt nghiệp. Luôn dõi theo, đứng sau hành trình của con’.
- CĐM xúc động trước khoảnh khắc chàng trai "làm đôi mắt" cho bạn thân bị mù khi xem bóng đá
- Dân mạng "chấm hỏi" trước màn chụp ảnh cưới của đôi bạn trẻ: Lấy lúa non làm hoa, lầy lội giữa ruộng bùn?
- Bác sĩ già kết hôn với vợ trẻ là mẹ của bệnh nhân khiến cộng đồng mạng xôn xao
Hình ảnh xúc động này được đăng tải trên trang Fanpage của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Trong bức ảnh người cha tóc đã bạc với bộ vest chỉnh tề lặng lẽ đứng cuối hội trường dõi theo lễ tốt nghiệp của con.
Bức ảnh xúc động được đăng trên Fanpage của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thu hút rất nhiều người quan tâm.
Đây là lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 của Khoa Kế toán Kiểm toán được tổ chức vào ngày 16/11/2020 tại Hội trường E4, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Con gái út của người phụ huynh đặc biệt này chính là 1 trong 400 tân cử nhân của Khoa Kế toán Kiểm toán năm nay.
Có lẽ, suốt 4 năm cho con ăn học, đây là thời khắc mà người làm cha, làm mẹ mong mỏi nhất. Đó là được thấy con mình tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, đã trưởng thành, khiến cha mẹ yên lòng.
Đây cũng chính là dịp cha mẹ muốn được ở cạnh con, được cùng con chung vui trong khoảnh khắc đặc biệt này. Vì thế mà, người cha này đã dành bộ vest mà mình cất giữ 'cả đời người' chỉ chờ dịp đặc biệt khi con gái út tốt nghiệp mới lấy ra mặc.
Hình ảnh người cha mỉm cười chăm chú quan sát con gái dự lễ tốt nghiệp khiến nhiều người xúc, tình phụ tử thật thiêng liêng biết bao.
VIDEO LIÊN QUAN
Tuy không đủ chỗ ngồi, phải đứng ở vị trí xa nhất, nhưng người cha tóc đã bạc, mắt phải đeo kính này vẫn chăm chú theo dõi buổi lễ. Người đàn ông đứng thẳng, tay khoanh về phía sau lưng, mắt nhìn thẳng, miệng mỉm cười khiến nhiều người xúc động nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp năm nào.
Con gái của người phụ huynh đặc biệt này là một trong 400 tân cử nhân Khoa Kế toán Kiểm toán, Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2020.
Bạn Đ.T.S bày tỏ sự tiếc nuối khi trước đây không mời người thân tới dự lễ tốt nghiệp của mình: ‘1 năm rồi, hồi đó cứ nghĩ tốt nghiệp thôi mà, chẳng có gì to tát để mọi người phải đến chung vui. Nhưng mà mình sai rồi, nhìn đứa con mình nuôi dạy hai mấy năm trưởng thành, bố mẹ vui mừng và tự hào biết bao. Niềm vui ấy là để dành cho họ chứ không phải cho bản thân mình'.
Bạn L.P.H còn tag bạn thân của mình vào mong muốn sau này tốt nghiệp sẽ cùng đưa người thân đến dự: ‘Thấy các anh chị được cùng ba mẹ, bạn bè người thân dự lễ tốt nghiệp mình hạnh phúc ké luôn á, nôn nao nữa chứ. Nhất định khi mình ra trường phải được mọi người tham dự như vậy nha'.
Theo Báo Đất Việt