Dự án khởi nghiệp được quyết định chóng vánh nhất đã thuộc về cậu bé đáng yêu trong câu chuyện dưới đây. Chỉ vì giận dỗi mẹ mà nhóc con bê nguyên rổ cà chua ra vỉa hè ngồi bán để mưu sinh.
- Thầy giáo cấm dùng điện thoại chụp ảnh bài giảng, nam sinh đầu tư hẳn máy ảnh khiến thầy đứng hình
- Hình ảnh người ông lưng còng lặng lẽ ôm hoa đến tặng cháu gái trong lễ tốt nghiệp khiến nhiều người rưng rưng
- Thầy giáo siêu cấp dễ thương chụp ảnh tone-sur-tone bắt trend cùng học trò trước thềm 20/11
Theo lời kể của 1 người thân cậu bé, vì nói chuyện trong giờ học nên nhóc con này bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp. Hay tin, mẹ cậu đã vô cùng bực tức và có đôi lời quát mắng, răn đe. Trong lúc tức giận, mẹ đã "lỡ lời" nói: "Con hư thế mẹ không nuôi được nữa đâu, con đi đâu thì đi", không ngờ câu nói này vô tình chạm vào lòng "tự ái" của cậu bé. Thế là cu cậu lẳng lặng vào phòng thu xếp sách vở kèm 2 bộ đồ ưng ý nhất bỏ vào cặp. Xong xuôi, cậu vào bếp lấy mấy quả chuối đã thâm sì bỏ vào chậu sắt. Mẹ không hiểu con trai đang làm gì liền thắc mắc thì nhóc bình tĩnh đáp: "Con đi bán chuối".

Lúc đấy, bà mẹ đã buồn cười lắm rồi nhưng vẫn làm gắt: "Chuối hỏng rồi ai mua?". Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cậu để chuối lại rồi bê nguyên rổ cà chua mới mua trong bếp ra đi. Tưởng cu cậu "nông nỗi" tí rồi thôi, ai dè lát sau cả nhà tá hỏa đi tìm vì chả thấy cậu đâu nữa. Chạy ra đầu ngõ thì thấy cu cậu đang ngồi trên vỉa hè, vị trí đối diện với trụ sở công an huyện và...bán cà chua.

Cái cảnh nhóc ngồi chèo queo giữa đường khiến cả nhà không nhịn được cười. Chốc chốc lại có bà thím lại hỏi mua cà chua, cậu bé bần thần hô giá: "500 đồng 1 quả ạ". Nghe xong ai nấy đều bật cười vì nhóc quá đáng yêu. Mãi sau không chờ đợi được nữa, mẹ cậu phải nhờ mấy chú công an ra "hù dọa" thì nhóc mới bẽn lẽn xin lỗi rồi bê rổ cà chua về nhà.

Thật không thể tin nổi cậu nhóc đáng yêu này lại có ý chí "tự lập" sớm thế. Khởi nghiệp từ việc bán chuối không thành thì chuyển ngay sang bán cà chua. Đáng lẽ ra nhóc con phải bị no đòn vì tội tự ý bỏ nhà đi mà không xin phép, thế nhưng bố mẹ đã tha thứ cho nhờ hành động ngây thơ và dễ thương này mất rồi.
Theo Thỏ/Infonet
VIDEO LIÊN QUAN
Nguồn: Huong Nguyen