Càng nhìn những hình ảnh nhan sắc phai tàn mới thấy sự hi sinh của những người phụ lớn lao đến thế nào.
- H'Hen Niê gây bất ngờ với tạo hình tóc lạ lẫm, xoăn tít vàng hoe
- Chia sẻ về hành trình 10 năm dao kéo thay đổi bản thân, anh chàng 9X gây sốt với màn lột xác ngoạn mục
- Bị crush phũ phàng, nữ sinh Hải Phòng gây sốt với màn lột xác ngoạn mục chỉ sau một mùa hè
Đã bao giờ bạn ngắm nhìn lại những bức ảnh trong quá khứ của mình và thấy tiếc nuối chưa? Chắc hẳn ai cũng đã hơn 1 lần hối tiếc vì điều đó. Dù muốn hay không thì những gì đã qua cũng sẽ không trở lại được và chúng ta đang phải sống với thực tại. Đó có thể là sự đánh đổi để chúng ta hi sinh vì 1 điều gì đó cao cả hơn và phụ nữ khi sinh con là 1 minh chứng.

Thanh xuân - đó là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người, đặc biệt với những cô gái. Thanh xuân cũng là độ tuổi mơ mộng, vô lo vô nghĩ và được sống với những ham muốn của bản thân. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân là cuộc đời gần như bước sang 1 trang mới. Người ta vẫn thường nói rằng, khi bước vào cuộc sống hôn nhân là lúc người ta mới cảm nhận được sự thiệt thòi của người phụ nữ lớn đến nhường nào.

Cái "lãi" lớn nhất của họ chính là đứa con, khi đã có con thì họ sẽ luôn có điểm tựa, có niềm tin vào cuộc sống. Nhưng để mang những thiên thần đến thế giới họ sẽ phải chấp nhận nhiều thứ. Đau đớn, hay suy nghĩ và cả việc thay đổi nhan sắc cũng là sự thiệt thòi. Những hình ảnh này là minh chứng rõ nhất cho điều đó.




Hình ảnh đối lập giữa thời thanh xuân và khi bước vào phòng sinh khiến nhiều người phải "khóc thét". Nhưng hơn ai hết, những bà mẹ trẻ này hiểu sự hi sinh này của họ là xứng đáng. Sự hi sinh để có 1 đứa trẻ có mặt trên cuộc đời chưa bao giờ là vô nghĩa cả hay tiếc nuối cả.
VIDEO LIÊN QUAN




Bất chấp yêu, bất chấp hi sinh, bất chấp gánh chịu thiệt thòi là những gì người phụ nữ đảm nhận tốt nhất. Đến cuối cùng họ chỉ mong sau cánh cửa phòng sinh sẽ có 1 người chồng biết cảm thông chia sẻ và người con biết yêu thương, nghe lời. Mong rằng những người phụ nữ của tôi sẽ không bao giờ hối tiếc với những gì đã qua với sự hi sinh của mình.
Theo Xoài/ Infonet