Mới đây, tối ngày 5/7, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nữ ca sĩ Coco Lee đột ngột qua đời ở tuổi 48 tại nhà riêng khiến nhiều khán giả hoang mang. Theo đó, chị gái của nữ ca sĩ đăng tải thông tin buồn trên Facebook cho biết Coco Lee qua đời do bị trầm cảm. Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh quái ác, cô đã tự tử tại nhà vào ngày 2/7. Sau khi được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu đến hôm nay ngày 5/7 nữ ca sĩ đã qua đời ở tuổi 48.

Nguyên văn chia sẻ của chị gái Coco Lee:
"Gửi đến tất cả những người hâm mộ và bạn bè yêu mến Coco Lee. Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo cho các bạn một tin buồn: Coco không may mắc bệnh trầm cảm cách đây vài năm, tự tử tại nhà vào ngày 2/7 và hôn mê sau khi được đưa đi đến bệnh viện. Dù được đội ngũ bệnh viện nỗ lực cứu chữa và điều trị nhưng cô đã qua đời vào 5/7".
Đại diện gia đình cho biết, năm 2023 lẽ ra phải là năm kỷ niệm 30 năm Coco ra mắt. Chị cô viết: "Trong 29 năm qua, ngoài việc mang đến cho chúng ta niềm vui và bất ngờ vô tận với giọng hát và vũ đạo khỏe khoắn, cô ấy còn làm việc chăm chỉ hơn để mở ra một thế giới mới cho các ca sĩ Trung Quốc trong làng âm nhạc quốc tế và đã nỗ lực hết mình để người Trung Quốc được biết tới và tỏa sáng. Chúng tôi tự hào về cô ấy".

Coco Lee (SN 1975) là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hồng Kông, sở hữu chất giọng nội lực và vóc dáng quyến rũ. Cô có nhiều hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa Nổ Tàng Long của đạo diễn Lý An.

Năm 2010, Coco Lee kết hôn với chồng doanh nhân có một đời vợ và có hai cô con gái tên Bruce Rockowitz ( chủ tịch điều hành của Li & Fung Group). Trong suốt những năm chung sống, Coco Lee không có con và từng trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo khiến đôi bên chán nản . Trước khi thông tin nữ diễn viên qua đời do tự tử, gần đây Coco Lee "úp mở" việc chồng ngoại tình, hai vợ chồng đang "chiến tranh lạnh".

Đại diện gia đình nữ ca sĩ thông báo trước truyền thông:
"Là đại gia đình Coco , chúng tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi có được một người con, người em xuất sắc và ưu tú như vậy. Cảm ơn ông trời đã ban cho chúng tôi một thiên thần tốt bụng như vậy. Mong rằng giờ đây em đi đến một nơi hạnh phúc hơn và không còn phải chịu đựng những đau khổ trầm cảm. Chúng tôi tin vào Chúa, chắc chắn Ngài sẽ cho em sự sắp xếp tốt nhất! Bây giờ, trách nhiệm lớn nhất của chúng tôi là chăm sóc mẹ già thật tốt, mong mọi người hãy cầu nguyện và cho chúng tôi không gian và thời gian để chữa lành nỗi đau!",
Cuối cùng, một lần nữa tôi xin cảm ơn các nhân viên y tế đã tận tình cứu chữa và chăm sóc trong suốt quá trình qua. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không chỉ nhớ Coco mà còn chia sẻ nụ cười rạng rỡ của cô ấy, sự đối xử chân thành với mọi người và truyền tải lòng tốt và tình yêu thương đến mọi người xung quanh, hãy tiếp tục mong muốn của CoCo để mọi người xung quanh cảm nhận được tình yêu của cô ấy và hạnh phúc. Mặc dù CoCo ở lại thế giới trong một thời gian ngắn, nhưng ánh sáng của cô ấy sẽ tồn tại mãi mãi!"
Ảnh: Tổng hợp