Là nơi tụ tập ăn uống của nhiều người dân Sài Thành, thậm chí còn đông đúc, hoạt động rầm rộ hơn Bùi Viện và phố đi bộ, vậy mà chỉ 2 tháng sau dịch bệnh, không ít hàng quán ở đường Phan Xích Long đóng cửa và treo biển cho thuê nhà.
- Chuyên gia truyền nhiễm nhận định: 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng phức tạp và rất nguy hiểm
- Lịch trình dày đặc đi họp lớp, hát karaoke của nhân viên sân bay ở Hạ Long, bước đầu xác định 89 F1
- Bệnh nhân 1552 là đồng nghiệp của nữ công nhân Hải Dương nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới khi đến Nhật
Nếu là một tín đồ mê ăn uống, hẳn không ai là không biết đến thiên đường Phan Xích Long với đủ loại hàng quán trải dài từ đầu đường cho đến cuối đường. Bất kể ngày nắng, ngày mưa, ngày thường hay ngày lễ, Phan Xích Long luôn tấp nập khách, quán ăn nào cũng đông đúc người ra vào.
Tuy nhiên, có vẻ như sự tấp nập của các hàng quán cũng không qua được sự sợ hãi trước dịch bệnh COVID-19. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu ở mức báo động, rất nhiều người dân đã sợ hãi thu mua khẩu trang, nước rửa tay và hạn chế đi ăn hàng quán. Điều này khiến các con phố đông bỗng thưa người, Bùi Viện, Sư Vạn Hạnh trở nên hắt hiu và đương nhiên Phan Xích Long cũng chịu chung số phận.



Mới đây, loạt ảnh chụp lại cảnh con đường Phan Xích long tối om, cửa hàng đóng im lìm, những tấm bảng đỏ ghi chữ "cho thuê mặt bằng" treo đầy khắp các hàng quán khiến nhiều người bất ngờ. Không ai nghĩ rằng dịch bệnh có thể làm một "đế chế ẩm thực" sầm uất sụp đổ nhanh đến thế. Cả những quán trà sữa, hàng ăn thường ngày phải xếp hàng để có chỗ ngồi cũng đóng cửa và treo bảng cho thuê.





Có lẽ đây cũng là điều dễ hiểu khi mà trong bối cảnh dịch bệnh đang phát triển theo chiều hướng khó kiểm soát, có rất nhiều bí ẩn xung quanh COVID-19 chưa được lí giải và người ta buộc phải kiểm soát dịch bằng cách phòng bệnh hơn chữa bệnh.
VIDEO LIÊN QUAN
Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ