
Sau khi ra mắt MV người còn thương em không, Tóc Tiên không chỉ gây chú ý với câu chuyện tình yêu nhiều day dứt và hình ảnh đậm chất điện ảnh, mà còn tạo nên một trào lưu mới trên mạng xã hội. Đặc biệt, phân cảnh “hôn 360 độ” giữa nữ ca sĩ và Trần Ngọc Vàng nhanh chóng trở thành thử thách được nhiều nghệ sĩ, cặp đôi và người dùng mạng hưởng ứng.
Trong số những phiên bản bắt trend, Puka và Gin Tuấn Kiệt khiến chính Tóc Tiên phải hài hước thừa nhận “thua trắng”. Cặp đôi mang đến màn tái hiện vừa ngọt ngào, vừa “bất ổn” khi liên tục vướng víu, mất thăng bằng trong lúc xoay vòng để thực hiện nụ hôn.

Thay vì tạo nên một khoảnh khắc lãng mạn hoàn hảo như trong MV, loạt tình huống vụng về của Puka và Gin Tuấn Kiệt lại trở thành điểm nhấn khiến khán giả thích thú. Hậu trường của cặp đôi cũng phần nào cho thấy độ khó của phân cảnh xoay liên tục mà Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đã thực hiện.
Trước sự sáng tạo và độ chịu chơi của đàn em, Tóc Tiên không ngần ngại công nhận “thua trắng trận này”. Phản ứng dí dỏm của nữ ca sĩ càng khiến màn bắt trend của vợ chồng Puka nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận từ cộng đồng mạng.

Trong khi đó, Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến lựa chọn một cách nhập cuộc khác biệt. Không tái hiện nguyên bản khoảnh khắc tình cảm, hai nữ diễn viên biến “nụ hôn 360 độ” thành phiên bản “mèo xám” đầy hài hước. Màn biến tấu lầy lội nhanh chóng thu hút lượt tương tác nhờ biểu cảm tự nhiên và ý tưởng bất ngờ của cả hai.
Sự hưởng ứng của Puka - Gin Tuấn Kiệt, Đồng Ánh Quỳnh, Kim Tuyến cùng đông đảo người dùng mạng xã hội đã góp phần đưa phân cảnh “hôn 360 độ” vượt ra khỏi khuôn khổ MV, trở thành một trong những xu hướng được chú ý sau khi người còn thương em không phát hành.
Đánh dấu màn trở lại với ballad sau nhiều năm, người còn thương em không cho thấy một Tóc Tiên nữ tính, trưởng thành và sâu lắng hơn. Ca khúc được triển khai theo lối kể chuyện tuyến tính, khắc họa hành trình của một người phụ nữ khi đối diện với sự tan vỡ và những ký ức vẫn còn hiện hữu.

Trong MV, Tóc Tiên sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để dẫn dắt nhân vật bước qua những “nhà kính ký ức”, nơi quá khứ và hiện tại được đặt cạnh nhau như hai lát cắt đối lập. Qua sự kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh, Tóc Tiên kể câu chuyện về một người phụ nữ đã đi qua nhiều trải nghiệm, đủ bình tĩnh để nhìn lại những điều từng khiến mình đau lòng và lựa chọn bước tiếp bằng sự dịu dàng.












