24h
Yeah1 News

Chuyện lẩn trốn 3 ngày về Long An của kẻ ra tay với cô gái ở TP.HCM: Uống nước mương, ăn quả dại cầm cự

Thứ ba, 09/01/2024 | 16:52 (GMT+7)

Lời khai của nghi phạm đã ra tay tàn nhẫn với cô gái ở TP.HCM khiến ai cũng rùng mình.

Ngày 9/1, lực lượng Công an TPHCM, phối hợp với Công an tỉnh Long An, đã đưa nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1997, trú quận Củ Chi, TPHCM) về địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành điều tra về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nghi phạm Tâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong khu rừng thuộc xã Lương Hoà , huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nghi phạm Tâm khi bị bắt giữ
Nghi phạm Tâm khi bị bắt giữ

Tâm đã thừa nhận hành vi sát hại chị N.T.H.P (sinh năm 1993, nhân viên quán cafe) tại một quán cafe ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM. Theo lời khai của Tâm, do thiếu tiền tiêu xài nên anh đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Vào trưa ngày 6/1, khi Tâm đến quán cafe, nhận thấy chỉ có chị P. làm việc, anh ta đã sử dụng dao để sát hại nữ nhân viên này, sau đó cướp chiếc xe máy SH và tẩu thoát.

Tâm đã lái chiếc xe chạy đến khu vực ấp 7, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), và sau đó vứt xe trong ý định trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, khi nghe thông tin rằng cảnh sát đang truy bắt anh ta, Tâm đã lẩn vào cánh đồng chanh để tránh bị bắt giữ.

Sau khi lẩn trốn tại Long An suốt 3 ngày, Tâm đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong thời gian lẩn trốn, Tâm chỉ ăn ổi và uống nước mương để duy trì sức khỏe, ẩn nấp trong hy vọng tìm ra cơ hội để trốn sang biên giới. Tuy nhiên, khi nhận ra rằng lực lượng cảnh sát của hai tỉnh đang phối hợp thực hiện các biện pháp phong tỏa và chốt chặn tại các cửa khẩu, Tâm đã tiếp tục ẩn nấp trong bụi rậm để tránh bị phát hiện.

Gần trưa ngày 9/1, cảnh sát đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ được Tâm.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: cô gái   nghi phạm   Sát hại   ra tay  

Cùng chuyên mục